Dịch vụ sửa xe lưu động
ĐÀ NẴNG: 0905.235.459
GIA LAI: 01695.633.965
(Cadn.com.vn) - Trong thời đại ngày nay ai ai cũng dễ dàng sở hữu một chiếc điện thoại di động, phát sinh nhiều loại dịch vụ liên quan đến công dụng của nó. Dịch vụ sửa xe di động nằm trong số đó, có mặt từ phố xá đến miền hoang vắng...
Anh Dũng đang sửa xe cho khách tại Bến xe Đà Nẵng.
“Gọi đâu có đó”
Đó là phương châm làm việc của anh Nguyễn Phi Dũng, trú tổ 8, P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Nghe có vẻ “học đòi” taxi tải Thuận Thành, nhưng sự thật, số ĐT 0905.235.459 của anh Dũng được lắm người nhớ và biết đến. Anh Dũng có tiệm sửa xe cố định tại 138-Tôn Đức Thắng, nhưng ở đó đã có một thợ “thường trực”, còn anh "gọi đâu, có đó". Một ngày làm việc của anh thường bắt đầu từ 3 giờ và kết thúc lúc 22 giờ, đảm nhận sửa chữa, vá, thay săm lốp xe máy... Thường anh vá 1 lỗ thủng 10.000 đồng, cộng tiền xăng 3.000đ/cây số theo chiều đi, không tính chiều về. Một ngày trừ chi phí, anh thu được khoảng 200.000 đồng. Anh Dũng cho biết, trước đây anh bắt đầu với công việc vá xe đạp cố định, tình cờ khi có khách hàng xe bị hỏng nhưng không thể đưa đến tiệm, anh phải đến tận nơi để làm. Sau lần đó anh thấy rằng mình cần phải duy trì dịch vụ này vì đây là một nhu cầu thiết yếu không chỉ cho những người hỏng xe tại nhà mà quan trọng hơn là những người đi đường.
Tính đến nay anh Dũng đã có 35 năm gắn bó với nghề sửa xe và 4 năm làm nghề “di động”. Nhìn chiếc xe theo anh hành nghề mới thấy được độ chuyên nghiệp của công việc anh đang làm: Nào xăm lốp, bình hơi và đầy đủ dụng cụ nhỏ to được sắp xếp gọn gàng trong một cái hộp. Với dáng người to đậm, tay sửa xe thoăn thoắt, anh vừa cười nói pha trò cùng khách như giúp họ quên đi thời gian và sự mệt mỏi. Câu chuyện đang dở dang thì xe đã được sửa xong và điện thoại anh lại có người gọi đến. Chị Thu, khách hàng vừa được vá xe xong cho biết: “Đang đi thì xe không còn tý hơi nào, một mình đẩy không nổi. Nhớ đến số bữa trước người bạn cho nên gọi và chỉ mấy phút sau anh ấy đã có mặt. Phải công nhận tiện thật, nếu không tôi chỉ còn cách thuê xe để chở về thôi”. Không riêng gì chị Thu mà rất nhiều người khi được đáp ứng bởi dịch vụ sửa xe di động từ anh Dũng đều cho rằng anh như một vị “cứu tinh” xuất hiện đúng lúc mình cần nhất.
Còn ở Gia Lai, khi ai đó bị sự cố xe, thường được mách nước “hãy gọi số 01695.633965. Chủ nhân của nó là ông Trần Thông (56 tuổi, trú tổ 16, P. Tây Sơn, TP Pleiku). Ông Thông hành nghề sửa xe từ đầu những năm 90. Lúc bấy giờ, tiệm của ông rất vắng khách vì nằm ở vị trí không thuận lợi. Không sửa được ở nhà, ông Thông mang đồ nghề ra các vỉa hè. Phơi sương, phơi nắng từ sáng đến tối mịt nhưng thu nhập cũng chẳng được mấy đồng. Rồi khi dịch vụ ĐTDĐ ngày càng gần gũi, thiết thực với người dân, ông Thông tự nhủ, sửa xe tại chỗ không có ăn, sao mình không sửa xe lưu động? Thấy hay là làm. Ban đầu có rất ít người biết đến dịch vụ này, tuy nhiên qua vài ba lần tiếp thị, rồi từ người này rỉ tai người nọ, đến bây giờ, sau hơn 3 năm, số điện thoại của ông Thông đã trở thành “hot line” đối với những người không may gặp sự cố với phương tiện đi lại. Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, cứ gọi là ông có mặt, bất kể xa hay gần. Ông kể: “Có lần, khoảng 2 giờ sáng, một phụ nữ gọi vào số máy của tôi và nhờ chạy vào khu vực thác Lệ Kim (xã Ia Tô, H. Ia Grai) cách Pleiku hơn 50km để sửa giúp chiếc xe của con trai bà, hứa hậu tạ. Thực tình lúc đó sau một ngày làm việc vất vả, tôi chẳng nghĩ đến chuyện hậu tạ nhiều hay ít mới đi, nhưng khi nghĩ đến mấy cô cậu học trò chỉ vì chiếc xe mà bơ vơ giữa rừng, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy đến... nên tôi đã nhanh chóng vùng dậy nổ máy lên đường”.
Ông Thông hoàn thành nốt công đoạn cuối một “phi vụ”.
Buồn vui chuyện nghề…
Anh Dũng tâm sự: “Ngoài việc kiếm được đồng vào đồng ra, vui còn ở chỗ thấy mình đến nơi để sửa người khách rất mừng. Đặc biệt là những trường hợp xe hỏng ngay trên đèo hay đường tránh... những nơi vắng không có quán sửa xe. Những lúc như thế mình được mọi người xem như là một anh hùng”. Anh cho biết, có nhiều lần khi nhận được điện thoại của khách anh vội vàng đến nơi để sửa. Sau khi sửa xong xuôi, họ không có tiền để trả cuối cùng cũng chỉ cười trừ. Cũng có không ít người vì lỡ giữa đường không đủ tiền, họ để lại giấy tờ hay vật gì đó hôm sau tìm anh gửi tiền lấy lại. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người, dù không đủ tiền để trả, không để lại giấy tờ nhưng hôm sau vẫn liên lạc để gửi lại tiền cho anh. Cách đây mấy hôm, trong chuyến công tác từ Huế vào, xe hỏng dọc đường người viết cũng đã phải nhờ đến anh Dũng. Lúc trả tiền, định trả thêm chút công anh lặn lội, anh gạt đi, bảo: kiếm tiền là một việc cần làm nhưng nhiều khi giúp được nhiều người khi họ thực sự cần, người giúp cũng thấy như được “trả công” rồi.
Còn ông Thông kể: một đận đang trên đường đi sửa xe về, thấy 2 cô học trò đang vất vả dắt chiếc xe máy bị xẹp lốp sau, dù đi ngang qua một số tiệm sửa xe trên đường nhưng chẳng dám ghé vào. Biết rằng, học trò ra đường bố mẹ rất ít khi cho tiền...Thế là ông Thông dừng vá giúp. Để cho các cháu không ngại, ông dặn rằng lúc nào nhớ thì ghé nhà gửi tiền cho cũng được. Chuyện tương tự như thế ông đã thực hiện khá nhiều lần, đến nỗi, lâu lâu lại có một phụ huynh đến gửi tiền vì trước đó đã sửa xe cho con họ. Nhiều lúc cầm tiền nhưng ông cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã làm việc này vào lúc nào. Đôi khi cũng có những kẻ ăn không ngồi rồi đêm khuya gọi điện thoại bảo hư xe tại một vị trí rất xa, khi ông đến nơi mới phát hiện mình bị mắc lỡm, đành lủi thủi quay về. Dù lòng rất giận nhưng ông bảo rằng, số này rất ít, cả trăm người mới gặp chưa được nửa người. Phần đông người ta gặp nạn mới cần đến mình, chứ đâu ai rảnh rang đi phá người lao động nghèo như mình. Ông Thông hiền từ chia sẻ.
Được biết, cả anh Dũng lẫn ông Thông đều dự định sẽ thu nạp thêm những thợ sửa xe có tay nghề và đạo đức thành lập một đội sửa xe lưu động để đáp ứng nhu cầu tốt hơn nữa cho khách hàng không may. Tại sao không? Nếu đó là một nghề chính đáng và là một nhu cầu chính đáng.
Phương Trang- N.L